Nhớ

Tác giả: ShinichiTN

Nhớ không em nơi góc phố thân quen
Quán hè nhỏ cô bán hàng cũng nhỏ
Tấp nập người qua chẳng biết ai ở đó
Mỗi sáng ta ngồi giờ xa nhớ chẳng quên

Nhớ không em nơi ta còn kỷ niêm
Góc phố kia giờ không biết còn ai
Đời cứ thế vẫn cứ trôi lặng lẽ
Vậy mà sao ta thấy mến yêu hoài

Chiều phố nắng có lẽ còn vương mãi
Con đường kia sẽ vạn bước người qua
Nhưng có biết dấu chân ai còn vết
Khát khao tìm níu cảm xúc còn nguyên

Nhớ không em một thời ta hò hẹn
Gốc sữa kia giờ vẫn nhớ đôi mình
Nơi phố nhỏ, lối mòn, căn nhà nhỏ
Để bây giờ lưu luyến bước chân ai.
*Shinichi-16.2.2017*
Chưa phân loại
Uncategorized