Nhớ

Tác giả: Hoàng Hiện

NHỚ


Nghe mưa tí tách ngoài hiên
Bâng khuâng trong dạ, lòng phiền nhớ mong
Năm canh day dứt chờ trông
Ngọn đèn leo lét căn phòng buồn tênh


Khoảng không hư ảo chênh vênh
Bóng trăng mờ tỏ che mênh mang sầu
Tình người nơi đó nông sâu ?
Nghĩa em vẫn vẹn giữ câu chung tình


Người ơi ! Nhớ mãi dáng hình
Nhớ làn môi ấm khi mình bên nhau
Quện hòa nồng ấm trầu cau
Xây bao mộng ước mai sau chung đường


Ngờ đâu ai bỏ chữ vương
Cho mi rơi lệ niềm thương ướt mềm
Quên sao ! Da diết êm đềm
Cồn cào nỗi nhớ hằng đêm mong chờ


Hoàng Hiện - Gia Nghĩa : 26/03/2015
Chưa phân loại
Uncategorized