Nhớ Xuân Xưa

Tác giả: YeuDieuLongNu

mộng cũ vẫn lung linh
sao đời tình đôi ngả
bây giờ trong xa lạ
hoa chẳng thấy còn xinh.

mặc gió mây trôi nổi
mặc chốn đợi hoang tàn
anh đã mua kiệu cưới
đón cô hàng xóm sang.

bây giờ nhìn trăng tan
thương lạnh sầu mấy ngả
bây giờ nhìn lối cũ
thoáng một vùng tâm đau.

sao đã hứa cùng nhau
bạc mái đầu non nước
sao đã hẹn bằng được
cùng đón xuân trăm mùa.

bây giờ nhìn gió thưa
ngoài hiên vàng óng ả
xóm thôn vang tiếng lạ
đám cưới anh đầu xuân.

mãi một đời bâng khuâng
chỉ một lần đã gặp
mãi sầu chôn trong lòng
tình tan...xin đừng nhắc.
Chưa phân loại
Uncategorized