Tâm Đạo

Tác giả: YeuDieuLongNu

làm con chiên cho có bầy có bạn
có người chăn trong vầng sáng cuộc đời
hưởng ân tình cho hồn khỏi cút côi
giữa đen bạc lắm thói đời tăm tối.

chân trời xa dài bước đường lặn lội
một mình đi...ai mở lối thông đường
ngàn trí khôn xen lẫn vạn tình thương
ơn dung rủi...tâm thường ai hiểu được.

cả loài người từ bao kiếp trước
gốc là nhân thì lấy được niềm tin
sống khôn ngoan, là phải biết chân tình
lòng gian dối...đâu chỉ mình ta biết.

trong con tim chẳng có thua với thiệt
sống cho mình bằng cách quí người ta
lòng thật thà thì đuổi được quỉ ma
người trung thực...nói ra...chẳng cần nhớ.

đạo với đời như chung một hơi thở
dẫn dắt muôn nhân mãi nhớ...sống thật lòng
như mái nhà che mưa nắng ngoài trong
mong nhân thế mãi ấm vòng tình cảm.
Chưa phân loại
Uncategorized