Nhớ Về Tuổi Thơ

Tác giả: Tocngan.HYTV

NHỚ VỀ TUỔI THƠ

Nhớ thời xưa ấy ngây thơ
Hồn nhiên trong sáng và mơ mộng nhiều
Nhớ ôi sao nhớ những chiều
Cùng nhau cắt giấy thả diều vui ghê!

Nhớ lần bịt mắt bắt dê
Rủ nhau chạy trốn mải mê không về
Nô đùa hò hét thỏa thuê
Đến khi trở về bị trận "mưa roi"
Đúng là cái thủa thiếu thời
Cho ta nhớ mãi tới người bạn xưa.

Nhớ lần trốn ngủ buổi trưa
Rủ nhau đi cắt trộm dưa ngoài đồng
Có lần dứt cả đòng đòng
Bị người ta bắt khóc dòng xin tha.

Về nhà bị mẹ mắng la
Tức mình giận dỗi thế là nhịn ăn
Giả vờ đi ngủ đắp chăn
Nhưng nằm trong đó để ăn bánh mì.

Nhớ nhiều ôi nhớ những khi
Rủ nhau trốn học để đi ăn quà
Hôm nay trở lại quê nhà
Bao nhiêu kỷ niệm theo ta ùa về.
           Tocngan.HYTV (20/11/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized