Nhớ Về Biển

Tác giả: Chua Xong

Cơn sóng đánh tan bờ đá
Biển dạt dào cát bụi thời gian
Nước xanh xanh tràn đất lạ
Nhớ thương cõi sóng gió gian nan
Hàng dừa nghiêng nghiêng tìm bóng
Dưới mặt trời màu nắng chứa chan
Cá lăng quăng trong rãnh hẹp
Bầy cua bong bóng thổi lan lan
Tàu nhỏ nhấp nhô trong nước
Bờ san hô mơ giấc mộng vàng
Biển là cha muôn sinh vật
Ru đời ta tiếng sóng dâng tràn
Thuỷ sản vui vầy vị mặn
Nhiều triệu năm biên biến bể tang
Bao thay đổi nhiều diệu vợi
Nói cùng ai trời đất mây ngàn ?
Lời của biển chìm dĩ vãng
Nước mắt buồn rơi xé tâm can !
Niềm thương luyến người đã khuất
Hồn lang thang theo sóng miên man
Còn ngóng trông đời viễn xứ ?
Ngát trùng khơi biển đẹp vô vàn !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized