Nhớ Rừng Cà Mau

Tác giả: Quang Nguyễn

Xa rồi hơi thở tiếng gió mùa trăng
Dạ ngời lai láng như chiếc gương gần
Cà Mau đây những đêm dài không ngủ
Trời mười lăm những cánh sao hé nụ
Có tiếng nước, tiếng kêu con nhái bầu
Ai có về nhớ tiếng rừng Cà Mau
Trông hoang vu thiên nhiên mùi đất mới
Nước vị mặn cá tôm vẫy sóng gợi
Nơi bình yên,đôi khi tiếng còi tàu
Hòa với đêm da diết sắc Cà Mau
Tôi chẳng ngủ lòng vẫn mãi đưa đón
Đất nơi đây ôm vào lòng ngực trọn
Hồn của tôi những đốm châu bên bờ
Nhấp nháp tia hồng rực nên ý thơ
Những gian truân miền Hạ đã quên lãng
Còn trong ta là nỗi nhớ năm tháng
Có bài ca ông nhạc sĩ tài hoa
Người đời nhớ mảnh đất hùng vĩ hà
Ôi Cà Mau rừng khuya lòng không ngủ
Hay ta yêu... đôi mắt không muốn rời
Trăng in nghiêng trăng hiền dưới con nước
Trăng lấy hồn nên ta không muốn bước
Cà Mau ơi lưu luyến những đêm huyền
Khói thuốc trắng kể rừng đêm hàn huyên.
Chưa phân loại
Uncategorized