Nhớ - Quên

Tác giả: Diên Vỹ

*Đáp bài "Người sao nở" của Đuyên Hồng



cũng muốn náng lại đôi giây
cũng muốn viết lời thơ mộng
nhưng khi nhìn quanh cuộc sống
ta chợt giật mình, tỉnh giấc ảo hư ...
mùa sang nhanh, năm tháng cứ làm ngơ
ta bỏ mặc những khúc lòng quanh quẩn
gió vẫn thổi, mây vẫn bay về nơi cùng tận ...
như ta - người ở mãi giữa nhớ - quên
tao ngộ này ta đặt mãi chẳng thành tên
nên tiềm thức cứ vọng về bắt nhớ ...
mai trăm tuổi có là cái cớ
để ta quên một thuở từng "say ...!"
may 09, 2010
Chưa phân loại
Uncategorized