Nhớ Ngày Xưa

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Ngồi buồn lại nhớ ngày xưa
Đường đi ngõ nghẻo vẫn thừa nhớ ghi
Canh Thân cất bước ra đi
Ngày tháng sanh đẻ còn ghi bên Lào
Nhiều khi nghĩ tới biết bao
Nước Lào sanh đẻ bao giờ về thăm
Rừng cây dòng núi tươi xanh
Người về thoáng cảnh mỏng manh lời chào
Lời thăm lời hỏi xôn xao
Bạn xưa đường cũ nghẹn ngào chờ trông
Tên xưa hình cũ còn không
Tân Mão anh sẽ một lần về thăm

07:15 chiều 24-10-2010
chiều nhớ tới hồi còn thơ ở Lào
Chưa phân loại
Uncategorized