Nhớ Ngày Cát Kị

Tác giả: Tocngan.HYTV

NHỚ NGÀY CÁT KỴ

Bẩy năm rồi con không thể gặp Cha
Nay trở lại thấy cửa nhà vắng vẻ
Chỉ còn đó Mẹ trầm tư lặng lẽ
Mắt nhìn xa dáng cô lẻ u buồn

Bẩy năm rồi ngăn dòng lệ trào tuôn
Lòng tự hỏi đâu ngọn nguồn sóng gió
Ngày Cha mất trời cao ơi thấu tỏ
Nỗi xót đau người lìa bỏ cõi trần

Vắng Cha rồi không còn thấy ngoài sân
Chim ngừng hót cây bần thần ủ rũ
Khóm mai trúc cành liễu sầu buông rủ
Buồng cau khô bóng cổ thụ im lìm...
Tocngan.HYTV(9/6/2021)
Chưa phân loại
Uncategorized