Nhớ Mẹ

Tác giả: Thái Lượng

Mẹ ơi..!
Con những bâng khuâng
Tháng, năm nhớ mẹ
qua từng giấc mơ
Con xin ghép một vần thơ
Cùng cành hoa trắng
bên bờ yêu thương
Dâng lên mẹ,
cõi vô thường!
Sinh ly tử biệt
nỗi buồn sao vơi
Từ khi..!
Mẹ biệt cõi đời
Trần gian con trẻ
đơn côi một mình
Suối vàng
hồn mẹ anh linh
Con thương nhớ mãi
bóng hình năm xưa
Thu về..!
Cùng những cơn mưa
Lòng con xao xuyến
một mùa Vu lan
Dù cho lần hạt chuỗi tràng
Làm sao...!
Đếm nỗi cưu mang của người...!
Chiều buồn
nhìn áng mây trôi
Tà dương khép lại
chơi vơi cõi lòng.
10/5/2016
Chưa phân loại
Uncategorized