Nhớ Mãi...

Tác giả: Uyên Ương

Ôi chết điếng...nụ hôn đầu thật ngọt
Anh trao em mà chất ngất ngây lòng
Bàn tay nào năm ngón bỏ đi rong...
Anh là thế, chẳng bao giờ vô vị...

Miệng cứ nhảm thì thầm gì đó nhỉ!
Điệp khúc nào đưa đến tận mây cao
Ta lạc vào vườn cổ tích chiêm bao
Lời mê hoặc, âm dương hoà da diết

Xin đừng trách, tiếng đàn buồn ly biệt
Sợi dây tình vẫn kết chặt uyên ương
Mỗi hè về phượng nở thắm muôn phương
Ve gợi nhớ tiếng yêu cùng bút mực

Có ai bảo, phải yêu cho chừng mực ?
Thực ảo tình cũng tại một chữ yêu
Tự hỏi thầm cuộc sống có bao nhiêu ?
Như đôi ta... Uyên Ương Hồ Điệp Khúc!


Uyên Ương
August 04, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized