Nhớ Lắm Người Ơi..!

Tác giả: Hoài Nhớ

Đêm lặng lẽ mình em nơi phố nhỏ
Nhớ về anh với hạnh phúc yêu thương
Ngày hai đứa đèo nhau trên ngõ ấy
Ánh đèn đêm soi sáng những đêm hồng...

Nơi thành thị giờ vắng bóng anh yêu
Em một bóng cô liêu tim tái buốt
Lặng riêng mình em ngơ ngác tình si
Ngỡ như anh đang về trông thương nhớ...

Ta xa nhau trên hàng trăm cây số
Kẻ miền Trung... người lưu lạc miền xa..
Hai tim yêu tìm nhau trong ký ức
Ngọt ân tình và ấm áp yêu thương...

Em lại nhớ đêm màu hồng định mệnh
Tay trong tay...nụ hôn tình đôi mắt
Thời gian kia khiến lòng ta gần lại
Luyến lưu tình...đã gắn chặt tình em...

Thành phố buồn...chừ lại thiếu bóng anh
Em đơn lẽ một mình qua lối cũ
Nhớ về anh với bao điều ấp ủ
Được bên anh như những lúc ban đầu...
Chưa phân loại
Uncategorized