Nhớ Lam Chiều

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

NHỚ LAM CHIỀU

Lam chiều lại nhớ thuở xưa
Bếp rơm của mẹ ngày mưa ấm lòng
Cời ra hạt bỏng thơm nồng
Tiếng cười con trẻ, mẹ mong tháng ngày

Con tìm dáng mẹ chiều nay
In hằn vách bếp, khói lay chập chờn
Lưng còng che vạt gió phơn
Đắng cay gói lại, áo sờn vá vai

Cả đời chỉ những sắn khoai
Chắt chiu hạt thóc, miệt mài đồng sâu
Chân trần quen với bùn nâu
Bạn già chia sẻ miếng trầu, vỏ chay

Chợ đời bao nỗi dở hay
Chuyện xưa vẫn kể đong đầy thương yêu
Ru con mẹ lẩy câu Kiều
Mặn mòi mưa nắng quê nghèo vậy thôi

Gió đưa sợi khói lên trời
Gửi vào nỗi nhớ một thời chênh chao
Cánh cò chở khúc ca dao
Cả lời ru cũ đi vào miền xưa.

07/8/2022
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized