Nhớ Hạ Lào

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Tiếng bom rền khi đứng ở tầm cao
Ngã ba biên thét gào trong vội vã
Hai triền núi của mây ngàn yên ã
Gió ven đồi trải nỗi nhớ mênh mông

Hạ Lào ơi! Nhớ mãi một dòng sông
Vườn hoa trái thơm hương nồng xanh thẳm
Bước quân hành rộn vang theo năm tháng
Tiến quân ca vang vọng phía chân đồi

Nhịp trống lăm vông dội mãi chốn xa xôi
Khi mùa gặt vào mùa bao tất bật
Hương rượu nồng đang lên men ngây ngất
Cô gái Lào xoả tóc ngắm mùa xuân

Đường hành quân vang vọng cả núi rừng
Người lính trẻ nhủ thầm ai đang đợi
Hạ Lào - Hạ Lào ơi! Một lần anh tới
Lòng xốn xang mong mỏi có ngày về

Bản Sầm Nưa tay gái nhỏ vân vê
Những cánh thư lời thì thầm hò hẹn
Người lính trẻ ngắm nhìn cười bẽn lẽn
Sẽ một ngày xuân trọn vẹn bạn Lào ơi...!!!

VÕ QUANG HÂN
Chăm Pa Sắc - Hạ Lào 1985
Chưa phân loại
Uncategorized