Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Em

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

NHỚ EM

Lạc bước tôi tìm những mộng mơ
Nào hay chỉ thấy cảnh hoen mờ
Chiều Thu rệu rã tường Đông thở
Sớm Hạ bâng khuâng ngõ Bắc chờ
Sắc điểm Xuân về duyên mãi mở
Hương trùm gió thổi phận còn ngơ
Đìu hiu khắc khoải tình mong nhớ
Lạnh lẽo ê chề dạ thẩn thơ.
Lữ Kiêu Phong 18/7/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Nhớ Em (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Em (LÊ VINH)
  • Nhớ Em (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Nhớ Em (NÚI LONG AN)
  • Nhớ Em (Trần Văn Hiền)
  • Nhớ Em (Đỗ Thanh Hà)
  • Nhớ Em (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Em (HUỲNH TẤN TÀI)
  • Nhớ Em (Lê Phong Trần)
  • Nhớ Em (Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Và Tôi
  • Em Mãi Là Tình Yêu
  • Trái Tim Dịu Dàng
  • Giai Nhân Xứ Dừa
  • Nỗi Niềm Hồn Thương
  • Chúa Tình
  • Chỉ Hai
  • Vọng Trăng.
  • Putin Tội Đồ Chiến Tranh
  • Tháng Ba - Tháng Bà Đó Nhé
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
©2025 - CungThuGian.com