Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Em

Tác giả: Hương Việt

Ngoài hiên mưa rỉ rả
Ngồi một mình nhớ em
Ly cà phê không đường
Trời sụt sùi buồn bả

Mưa vẫn sầu phố xá
Anh nhớ em vô cùng
Ngồi đây mà hình dung
Trời Paris buốt giá !

Hương Việt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều!
  • Tịnh Độ
  • Thu Vàng Giao Duyên
  • Nhớ Người
  • Tri Ngộ
  • Tình Vĩnh Cửu
  • Vào Thu
  • Bài Thơ Không Tựa !
  • Ẩn Tu
  • Xướng - Họa
Thơ tương tự
  • Nhớ Em (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Em (LÊ VINH)
  • Nhớ Em (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Nhớ Em (NÚI LONG AN)
  • Nhớ Em (Trần Văn Hiền)
  • Nhớ Em (Đỗ Thanh Hà)
  • Nhớ Em (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Em (HUỲNH TẤN TÀI)
  • Nhớ Em (Lê Phong Trần)
  • Nhớ Em (Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Thương Mẹ Vô Cùng
  • Người Dưng
  • Vợ Chồng Là Phải Nhường Nhịn
  • Tình Muôn Thưở.
  • Nhớ Người Đã Xa
  • Nếu Là Anh
  • Tình Người Đất Vĩnh Ninh
  • Lãng Tử
  • Khi Bơ Vơ
  • Chiêu Hồn Tử Sĩ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
  • R Đinh
©2026 - CungThuGian.com