Nhớ Em!

Tác giả: Bích Phượng

Một áng mây hồng
Treo ở đỉnh rừng bên suối
Thác đổ làm tung bọt những ước mơ
Đã một lần anh đến thẫn thờ...
Nhìn em khuất vào miền hư ảo
Vọng về nơi xa lời thơ của sáo
Gọi ai trong tiếng nhạc rừng!
Vì em còn ôm cả những bâng khuâng
Với dòng suy tưởng
Nhưng còn đâu những khúc tự tình
Một thời sỏi đá
Vì có bài ca đã tan mềm nhũn
Đốt cháy mình và đã đốt cháy anh!
Trong vòng tay em ...người đàn bà nóng hổi
Có cơn khát nào mà không nóng vội
Chỉ vì em, em quá yêu anh !
28/12/2007!
Chưa phân loại
Uncategorized