Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Cũ

Tác giả: Trần Mai Hường

NHỚ CŨ

Ừ xa... mình đã xa rồi
Ừ quên... em cũng như người... đã quên
Chiều nay nỗi nhớ dậy men
Uống ngày xưa đến say mèm
Người ơi...

TMH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Vỡ
  • Kể Anh Nghe Giấc Mơ Đêm Qua
  • Trưa Cỏ Rối
  • Thơ Tặng Một Nhà Sư
  • Đêm Nhạt
  • Thơ Vụn
  • Với Thản Nhiên Anh
  • Tình Cỏ
  • Tại Sao Em Yêu Anh
  • Mùa Anh
Thơ tương tự
  • Nhớ Cụ Nguyễn Du (JB.Nguyễn Hùng)
  • Nhớ Cụ Nguyễn Khuyến (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ Cụ Tản Đà (Vũ Đình Phận)
  • Nhớ Cụ Tú (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Nhớ Cuộc Tình Xa (Trịnh Gia Mỹ)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Gái Người Mường
  • Thức Giấc
  • 54 Tặng Một Người Không Quen
  • Tắm Gội
  • Lời Mưa Tháng Bảy
  • Có Phải Ông…?
  • Tượng
  • Mong Em Được
  • Nhạt Nhòa Vu Vương
  • Tha La Bây Giờ Ra Sao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
©2026 - CungThuGian.com