Nhớ Chén Trà Thu

Tác giả: Dòng Hải Băng

Nhớ cái thủa thu vừa mới qua
Trăng vàng gió bấc tới vỡ òa
Lá kia rụng rớt bên hiên cửa
Nhành lan khi ấy vừa màu hoa

Cái thủa tình mình cũng nở hoa
Ta ta ý ý cạnh chén trà
Nồng hương thơm ngát môi em nhắp
Đặm đà tâm ý người mời ta…

Ngọt trong chêm nước tự anh pha
Rót đầy vào thêm chén màu ngà
Tay ngọc em nâng niu chén đắng
Mà ngọt từ tâm thấm từ da

Môi em chúm chím mắt nhìn xa
Như say như tỉnh giữa tình ta
Anh thì ngây ngất thêm vương vấn
Bàn tay tưởng nắm chẳng buông xa….

Thế mà….

Cái thủa thu vàng ấy đã qua
Nhạc thiền em vẫn mở hài hòa
Trà thơm em vẫn ngồi đây nhắp
Nhưng chẳng ngon bằng vị anh pha….
Chưa phân loại
Uncategorized