Nhớ Chăng Em

Tác giả: Cát Biển

Này em hỡi em có còn thầm nhớ
Trong đêm nghe thời ngây dại đam mê
Đã biết tình rơi lối đời hoang vỡ
Anh vẫn mang lòng bóng dáng cơn mơ

Anh hỏi nhé nơi cửa vào giấc mộng
Em có trao tình bờ vực thương yêu
Và trong khối tơ vò bất tận
Gậm nhấm hồn một ray rức bâng khuâng?

Có những lúc em về qua thân xác
Quyện tay anh bay vút khỏi trần gian
Dù hương sắc ngỡ ngàng nơi ảo mộng
Nỗi đau địa đàng còn đậm thấu tim gan

Và những đêm thâu đen giá lạnh
Em có còn nghĩ đến tình anh
Rồi những gối đơn phòng lặng lẽ
Anh có về sưởi ấm lòng em?

Và những lúc tình hồng da ấm
Em còn nhớ thầm một kẻ yêu em

(tặng VTN)


Cát Biển
15-3-2003
Chưa phân loại
Uncategorized