Nhặt Lòng

Tác giả: Hoanghoon

NHẶT LÒNG

Đâu đây điệu cũ lao xao
Rơi trong chiều tím quyện vào lòng êm
Miên man nỗi nhớ môi mềm
Trời se se lạnh bên thềm gọi thu

Bình minh còn đọng sương mù
Nhớ tia nắng ấm tiếng ru ân cần
Mong mình môt vẻ thanh tân
Dẫu khi lá úa cây tàn mầu xanh

Lắng nghe ngọt giấc tàn canh
Tiếng xưa tuyệt diệu trên cành đậu lâu
Thi đàn bác trọn nhịp cầu
Tâm tình cởi mở đầy câu vẫn bồi

Thi nhân gửi hết đơn côi
Góp ngàn nét chữ kết lời tri ân.

hoanghoon
16.09.17
Chưa phân loại
Uncategorized