Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhặt Lá Vàng Rơi

Tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương

Trông mãi mùa thu chưa thấy đến
Để ta tìm nhặt lá vàng rơi...
Ấp yêu với cả tình thương mến:
Sắp xếp thành tên của một người...

Người ấy bây giờ ở tận đâu?
Nghĩ gì khi quạnh vắng đêm thâu?
Mơ gì khi nhạc lòng lên tiếng?
Nhớ tiếc gì khi nắng đổi màu?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Xuân Của Đất Trời
  • Chút Tình Tri Kỷ
  • Buồn Có Nhau
  • Nắng Lạc Phương Nào
  • Chiếc Áo Xanh Lam
  • Tưởng Niệm Chị Tuệ Mai
  • Người Xưa
  • Lời Này Tôi Viết
  • Nợ Tình
Thơ tương tự
  • Nhặt Lá Vàng Tay Buồn Lạnh Đôi Tay (Tuệ Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Họa Giai Nhân
  • Hỏi Nhỏ Có Ai Yêu Thầm Bé Không
  • Thiên Chúa, Hindu Và Hồi Là Những Đại Lộ
  • Đêm Gầy Xa Nhau
  • Áo Trắng Mùa Xưa
  • Trắc Trở Tình Mình
  • Kể Chuyện
  • Thế Giới Quanh Ta
  • Bản Tình Ca Mùa Đông
  • Giếng Cạn 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanhthanhkhiet
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
©2026 - CungThuGian.com