Nhật Ký, Người Đi Xa

Tác giả: Quang Nguyễn

Em gửi thư
từ miền xa Phước Long
Anh nghe lòng, rạo rực trời tháng năm
Nằm chẳng yên " đọc thư thuộc từng chữ "
Bảo tháng tám " về thăm anh miệt thứ "
Em báo tin Phương giờ sắp lấy chồng
Nghe thì buồn, mà giả vờ như không
Đời con gái
sinh ra có nơi tựa
Như cái bếp, ấm nhờ, có củi lửa
Anh chẳng duyên, chẳng phận với Miền Đông
Mà sao buồn, hiu hiu với nỗi lòng
Bình Phước sắp! Có chuyện vui như hội
Mà Miền Trung! Khóc ướt cả sơn khê
Đọc thư em, thấy đêm khuya lâu vội
Hay hồn anh nghìn suy tư nặng nề.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized