Nhật Ký Cho Người Lấy Chồng Xa

Tác giả: Diệu Nguyễn

Thêm một kẻ theo chồng về xứ lạ
Gửi phận mình đến một đất nước xa
Ngày chia tay nhìn nước mắt mẹ cha
Lòng thầm nghĩ: con đi vì cuộc sống

Nơi xứ người một mình con lóng ngóng
Dầu chồng thương, nhưng..... ngôn ngữ bất đồng
Làm chuyện gì cũng phải nghĩ nông - sâu
Luôn tự nhủ: thân mình nơi đất khách

Ít thăm hỏi mong người thân đừng trách
Nhiều ngỡ ngàng nên phải tập dần quen
Dỡ khóc dỡ cười, lận đận bao phen
Dù chẳng muốn, cũng không ngăn buồn tủi

Cầu xin đời đừng quá nhiều run rủi
Phận con an, báo hiếu cha mẹ già
Những tháng ngày con ở tận miền xa
Mong vạn sự quê nhà đều tốt đẹp
23/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized