Nguyện Là Gió

Tác giả: Tuán La Roja

Thuyền ai lấp ló xa xa
Ta đây ngồi đợi dưới bầu trăng sao
Bụi rậm tú hú gọi đàn
Mình ta cô lẻ băng hàn sương đêm

Bãi bồi nước chảy đăng lên
Tiếng kêu róc rách mông mênh vỡ tuồng
Đơn bóng bến sông u buồn
Làm sao thoát cảnh gió luồn tơ duyên

Con người thiếu vắng tình yêu
Như cây thiếu nắng tiêu điêu một mình
Đã yêu luôn trọn chữ tình
Đừng gieo duyên nợ ba sình con tim

Ta đây lữ khách đi tìm
Tìm người tri kỷ bao giờ gặp đây
Đời người sống được bao lâu
Như dòng nước cuốn chảy vào không gian

Uống thêm một chén rượu than
Mong hồn siêu thoát trên mây bồng bềnh
Ở đó theo gió phiêu diêu
Tâm hồn bay bổng con thuyền nhẹ trôi

Nhưng ta là kẻ rong chơi
Như là mảnh ghép nỗi buồn trần gian
Kiếp sau nếu có chuyển luân
Nguyện xin làm gió bay vào hư không.
Lạch Càn:2h00"-31/10/15
Chưa phân loại
Uncategorized