Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Giáng sinh về trăn trở mối tình xưa
Đêm se lạnh cơn mưa nhoà ngấn lệ
Nhớ thuở ấy đọc kinh cầu thánh lễ
Suốt cuộc đời mình chẳng thể xa nhau

Giáng sinh về khơi lại những niềm đau
Tìm hơi ấm thuở ban đầu lưu luyến
Bên Đức Mẹ đôi tình nhân khấn nguyện
Ban phước lành tình xao xuyến mộng êm

Giáng sinh về thắp những ngọn nến đêm
Tìm hạnh phúc êm đềm theo ngày tháng
Tay níu giữ chút tơ lòng lãng mạn
Khúc giao mùa nhớ hình dáng vấn vương

Giáng sinh về xin Chúa rủ lòng thương
Sẽ ban phước bên giáo đường cầu nguyện
Đêm mơ mộng người tình xưa quyến luyến
Khúc hương thầm hoà quyện mối tơ duyên

Giáng sinh về vương vấn...gái thuyền quyên!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 24 - 12 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized