Ngụp Lặn!

Tác giả: Nguyên Thạch

Ngụp lặn!

Tôi nhìn bạn mà thật tâm thương hại
Nghĩ đến ngày bạn phải từ giã, phải ra đi
80 năm thôi, đời ngắn ngủi sá gì
Tranh giành, thù hận...tạo chi cay đắng?

Có bao giờ bạn dành vài khoảnh khăc thanh thản để thả hồn trầm lắng?
Nghĩ về ngày mai, ngày mà bạn miên viễn xa vắng triệu triệu niên?
Thế thì 80 năm ngắn ngủi há phải chuốc lấy muộn phiền?
Sao không sống một cuộc sống bình yên nơi trần thế?

Sao ngụp lặn với cuộc trần dâu bể?
Sao mưu toan, sao hạ bệ lẫn nhau?
Sao không đối xử bằng tình cảm dạt dào
Sao không chia sẻ gánh đau cùng nhân thế?

Tôi nhìn bạn ngụp lặn trong cõi tạm mà hồn như rơi lệ
Nhưng hôm nay tôi muốn nói ra cho bạn nghe thì liệu có trễ lắm không?
Bạn hãy yên tâm đi, đời không bao giờ trễ nếu bạn quyết chí quyết lòng
Chính ý chí, sẽ khiến cho bạn thành công toại nguyện.

80 năm như một giấc mơ chợt biến
Triệu triệu năm mới là vĩnh viễn cuộc đời.

Hãy mau thức tỉnh và sáng suốt chọn lựa hỡi những người bạn của tôi ơi.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized