Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngưỡng Cửa

Tác giả: Nguyên Hữu

NGƯỠNG CỬA
(Tứ Tuyệt – không đối)

Cánh cửa buồng giam mở toang ra
Tù nhân lưỡng lự cái chi à
Nhiều lần vượt ngục tìm chân ái
Hạnh phúc gia đình luyến xót xa…

06-09-2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Ngưỡng Cửa (Vũ Quần Phương)
  • Ngưỡng Cửa Phù Vân (TamMuội)
  • Ngưỡng Cửa Tâm Hồn (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Lăn Lóc Giữa Đời
  • Èn Và Cây Đàn
  • Mộng Vỡ
  • Đón Nguyên Tiêu
  • Tình Thư Thả...
  • Ru Em Tình Nồng
  • Sài Gòn Và Em
  • Tôi Chẳng Là Ai
  • Hình Tròn Trái Tim.
  • Môi Trường Là Tất Cả Những Gì Không Phải Là Tôi.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
©2026 - CungThuGian.com