Người Quen

Tác giả: Trần Minh Hiền

NGƯỜI LẠ

Người lạ ơi có thấu
Nỗi nhớ nhung đêm dài
Những nỗi niềm che giấu
Chẳng biết ai tỏ bày

Người lạ ơi giờ này
Ngủ rồi hay còn thức
Người hãy lướt Facebook
Đọc hết bài thơ tình

Người lạ ơi chúng mình
Làm người yêu nhau nhé
Cho đời thêm tươi trẻ
Cho hạnh phúc dâng trào

Người lạ ơi phương nào
Để em hoài mơ ước
Mong sao em có được
Duyên thắm đượm ngọt ngào

Người lạ vào tin nhắn
Đôi dòng chúc ngủ ngon
Vờ khen em đẹp lắm
Để em thấy vui hơn

Thông Mỹ Linh
NGƯỜI QUEN
(Hoạ bài thơ NGƯỜI LẠ của Thông Mỹ Linh)
Người quen anh đã thấu
Mình yêu nhau lâu dài
Chẳng thể nào chôn giấu
Tình yêu mình phơi bày

Người quen ơi nơi này
Anh vẫn luôn tỉnh thức
Chờ em trên Facebook
Cảm ơn em thâm tình

Người quen ơi đôi mình
Yêu nhau hoài em nhé
Chúc em luôn luôn trẻ
Ái ân mình tuôn trào

Người yêu ơi thế nào
Yêu em hoài ao ước
Ơn em anh đạt được
Em mùi hương ngạt ngào

Người quen chờ em nhắn
Đọc anh ngủ ngon
Em hiền ngoan nhiều lắm
Cảng yêu em nhiều hơn

Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 5 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized