Người Nào Đó Đã Nói Yêu Tôi

Tác giả: Âu Tú Vân

Ai vừa nói yêu tôi đó nhỉ?
Muốn là người tình lẫn tri kỷ trong mơ
Nghe chưa rõ nói lại cho tôi nhờ
Để tôi biết cuộc đời này thôi cô độc.

Ai vừa nói đọc thơ tôi đã khóc
Thương con tàu chịu đắm giữa bão giông
Muốn bao dung mở cửa trái tim lòng
Xoa dịu hết những nhọc nhằn người con gái.

Bảo với tôi, hãy mạnh mẽ lên đừng e ngại
Đừng vì tổn thương mà mất niềm tin vào mọi thứ ở đời
Hơn bao giờ hết anh muốn lau giọt nước mắt tôi rơi
Người con gái một đời anh chờ đợi.
(SG - 11/1/2018 )
Chưa phân loại
Uncategorized