Người Mù Bán Vé Số

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

người mù đi chầm chậm
từng bước chân dò dẫm
một số phận âm thầm
ngày qua ngày trên phố

người mù bán vé số
mặc dòng đời hối hả
mặc tháng ngày trôi qua
mặc trời nắng hay mưa

- - -

chuyện kể ngày xưa bên cánh rừng thưa
hoa thơm bướm lượn liễu đong đưa
lam chiều ôm ấp làng quê nhỏ
mãi tung tăng đàn cá dưới bóng dừa

bổng đàn quỷ đến từ hướng biển
bay lượn kín trời gầm rú cuồng điên
bom napalm rải thảm triền miên
hòng huỷ diệt những miền quê êm ả

đổ nát hoang tàn mái ấm hôm qua
lửa khắp trời, máu đổ lệ rơi
bên xác mẹ đứa bé mới chào đời
đôi mắt thơ ngây đã mù loà từ đó

- - -

chẳng một lời xin xỏ
chẳng oán trách cuộc đời
chẳng than thở một lời
chẳng buồn cho số phận

người mù vẫn bước chân
tiếng đám chó sủa hùa
tiếng bọn trẻ trêu đùa
tiếng còi xe inh ỏi

với nụ cười trên môi
luôn vui vẻ chào mời
mong người khác đổi đời
người mù bán vé số

DƯƠNG THẾ QUANG TNXP
Chưa phân loại
Uncategorized