Người Lái Đò Thầm Lặng

Tác giả: Tocngan.HYTV

" NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG"

Thời gian lặng lẽ êm trôi
Thầy cô như những chiếc nôi ru hời
Góp bao ánh sáng cho đời
Con đò tri thức rạng ngời niềm tin.

Một nghề cao quý anh minh
Luôn được trân trọng thắm tình khắc ghi
Thầy cô dìu bước trò đi
Từ ngày chập chững mỗi khi đánh vần.

Ngày đêm bền bỉ chuyên cần
Là người chèo lái bao lần qua sông
Trò đi thầy lại ngóng trông
Dõi theo từng bước cầu mong an bình!

Cả đời gắng sức tận tình
Thầy cô như ánh bình minh rạng ngời
Bao năm góp sức cho đời
Con đò tri thức thảnh thơi bao giờ?

Lời thầy đẹp tựa vần thơ
Đưa bao thế hệ tới bờ vinh quang
Một đời chèo lái vững vàng
Gieo mầm tri thức tiếng vang muôn đời!

Hôm nay xin gửi mấy lời
Chúc thầy cô mãi rạng ngời tỏa hương
Cuộc đời đầy ắp yêu thương
Luôn luôn thành đạt trên đường tương lai.
                      Tocngan.HYTV (18/11/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized