Người Em Lưỡng Tính.

Tác giả: Dung Nguyên

Mắt xanh môi đỏ mày cong .
Mặt đầy son phấn quần bông áo hồng .
Vóc người thuộc tuýp đàn ông .
Dáng đi lại tựa ...bóng hồng mảnh mai !

Biểu ngữ dang thẳng hai tay .
Bảng đồ cột tạm trên vai của " nàng" .
Ngẩng đầu chân bước hiên ngang .
Đả đảo Trung Quốc - hô vang từng lời .

Em bị xã hội bỏ rơi .
Người đời dè bỉu nặng lời miệt khinh .
Cũng vì giới tính của mình .
Nhưng nay em tựa chiến binh ngang tàng .

Thân xác tuy rẻ đôi đàng .
Nhưng tình yêu Nước rỏ ràng trắng đen .
Nhìn em nước mắt tôi hoen .
Với lòng cảm phục , đáng khen vô cùng !

Khắp nơi rào chắn khoanh vùng.
Xung quanh những chiếc xe thùng mở toang.
Dùi cui roi điện huênh hoang.
Họ đang cố chặn Dân Nam chống Tàu.

( Dung Nguyên 2012 )
Chưa phân loại
Uncategorized