Người Dưng Ơi

Tác giả: Axeng

Anh là ai để lòng em khắc khoải
Người dưng thôi,,,sao cứ mãi ngẩn ngơ
Mình gặp nhau chia sẻ những ước mơ
Rồi tặng nhau những vần thơ luyến nhớ
Và cứ thế trong mỗi từng hơi thở
Nghe tơ lòng nức nở bởi tim yêu
Hoàng hôn xuống ngắm ánh nắng ban chiều
Nhớ thêm nhiều,,,nỗi niềm cứ nôn nao
Ước bên nhau vượt giông tố thét gào
Cùng ấm nồng trao nụ hôn tình ái
Biết dòng đời còn có nhiều trở ngại
Mình vững lòng ta bước tới ngày mai
Người dưng ơi anh thực sự là ai
Mà tặng em một tương lai hạnh phúc
Người trao em một tình yêu đích thực
Không mơ hồ như ao ước trong mơ
Để hôm nay em ghép trọn vần thơ
Cảm ơn người...người dưng... sao... dưng...thế. ? ??
Axeng 30.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized