• Người Đã Quên •

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Người đã quên ước hẹn của năm xưa
Bao câu hứa lời thương như vừa đó
Chỉ còn ta với mãnh tình cứ ngợ
Sẽ qua chăng !? nỗi sợ của đơn côi...

Người đã quên riêng ta vẫn lặng ngồi
Khơi dĩ vãng thời gian trôi chầm chậm
Nhớ về người mà tim ta đau lắm
Hoạ tình thơ cũng thấm đẫm cung sầu

Người đã quên còn ta có gì đâu !?
Tấm hình cũ ai lắc đầu thở hắt
Nơi buồng tim có điều chi thắt chặt
Lệ cho người, riêng mình mắt sầu ưu

Người đã quên sao ta mãi hoài lưu
Giữ làm chi khi tình xưa đã nhạt
Hoạ có chăng chỉ còn là câu hát
Tựa tâm tư lời nhạc kẻ si tình...

Người đã quên, người vẫn nhớ, "Bình Minh"
Có chăng khác là chỉ mình ta ngắm...
Bóng in nghiêng trút nắng vàng thêm đậm
Thiếu một người mà lệ đẫm tâm can !!

Người đã quên : bài thơ viết tặng nàng
Cũng là bởi khi cung đàn lỗi nhịp
Những vần thơ, đủ đau rồi, thôi tiếp...
Dừng tại đây... vẫn kịp, bớt đau lòng !?

T/g: Bạch Tiểu Phụng -*Tự: Khổng Tước

" .......Thanh xuân ta gửi lại nàng.......
Chân tình độ ấy nặng mang cũng đành "

#Fanpage #TrangThoBachTieuPhung
Chưa phân loại
Uncategorized