Người Bình Dương

Tác giả: Thiên Ân

NGƯỜI BÌNH DƯƠNG

Mời em về lại Bình Dương
Tháng giêng lễ hội , con đường nở hoa
Con người chân chất ,thật thà...
Trái tim thắp lửa ngân xa mọi miền

“ Đất lành chim đậu” , bình yên
Mầm xanh mọc lá non mềm xa đưa
Trải lòng đoản khúc giao mùa
Múa lân ,sư tử...trống khua... bồi hồi

Dòng người tấp nập ngược xuôi
Em khoe áo mới tinh khôi gieo tình
Quê hương tỏa bóng bình minh
Vườn yêu chim hót rung rinh nắng vàng

Tình người,tình đất chứa chan
Êm êm sóng nhạc mơn man nỗi lòng
Vá xe...nào có tính công?
Và muôn thức uống... mênh mông tâm hồn

Lắng trong nét đẹp như son
Khách xa ghé lại bồn chồn ruột gan
Nghĩa tình quý giá hơn vàng
Bình Dương duyên dáng điểm trang bốn mùa

Thương yêu nắng sớm chiều mưa
Mặt trời thức giấc nô đùa cỏ hoa
Bình Dương ấm áp tim ta
Đôi chân ươm mộng reo ca tháng ngày
Tháng 1/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized