Ngủ Đi Em

Tác giả: Hoài Nhớ

Ngủ Đi Em!
Hãy ôm Anh, mà ngủ ngoan em nhé!
Đây bờ vai, em ơi hãy ngã vào.
Nhắm mắt lại, đừng chào tìm suy nghĩ ;
Ngủ đi em, đã có Anh cạnh rồi!

Đừng hờn dỗi, thế giới kia có lỗi?
Nghĩ ngợi gì, thêm mệt mỏi em ơi!
Bờ vai Anh, xin chóng chọi khắc nơi,
Mong giấc ngủ, em tôi được êm ả!

Dẫu ngày mai, dù cho đời nghiệt ngã,
Bờ vai Anh,vẫn dang trọn vòng tay,
Muốn ôm em, ru giấc ngủ thiệt say,
Không mệt mỏi, ưu phiền hằng đôi mắt!

Ngủ đi em, cuộc đời nhiều hương sắc:
Muộn phiền gì, buồn vui có là chi?
Bao suy nghĩ, hôm nay hãy khép lại,
Để Anh đây, được ru giấc yên bình..!
Chưa phân loại
Uncategorized