Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn”, Là Vị Tối Cao

Tác giả: Mr.Smile

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn”, là vị tối cao
Cũng là vị Tôn Thần hạng nhất của Thần Tiên Đạo -Giáo
Trước lúc hổn độn chưa phân rõ (thái cực), đã có “tinh hoa của trời đất"
Nguyên Thủy Thiên Vương”sẵn bên trong, sau phân hóa thành hai phần (lưỡng nghi).
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Rẽ Lối
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (411)
  • Trách Gió Giao Mùa
  • 1431 - Như Mặt Trời Mặt Trăng
  • Năm Tháng
  • Áo Trắng Hương Xưa
  • Nhớ Lắm Mình Ơi
  • Về Thăm Trường
  • Đàn Ông Cũ
  • Chuyện Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
©2026 - CungThuGian.com