Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghìn Thu

Tác giả: Trần Đức Phổ

Nghìn thu nắng có nhạt phai
Nghìn thu mây có thôi bay ngang trời?
Nghìn thu tình có chung đôi
Nghìn thu có nhớ những lời nghìn thu?

2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Nghìn Thu (Trần Đại - Trandaik)
  • Nghìn Thu Cũng Chỉ (Cung Vũ)
  • Nghìn Thu Yên Giấc (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • 769 - Hưu (Ii)
  • Đọc Vơ Nghĩ Vẩn
  • Nghe Lòng Buồn Tênh…
  • Tiễn Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Cho Hạnh Ngộ Muộn Màng
  • Nhánh Sông Nào Chia Nhau
  • Nỗi Buồn Tương Tư
  • Phố Mùa Đông
  • Phút Yêu Đương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chiếc Lá
  • 7Tinh
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
  • Khương Hà
  • Cát Nhu
  • HOÀNG HẠC BAY
  • Huyền Vũ
  • Sgalfder
©2025 - CungThuGian.com