Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghiêng Sầu Bóng Đổ Trăng Soi _ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Nghiêng Sầu Bóng Đổ Trăng Soi

Trăng buồn soi bóng người đi
Ta ngồi đếm những chia ly ngày nào
Người về tàn giấc chiêm bao
Ta nghe tiếng lá vỡ đau từng hồi

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ tương tự
  • Nghiêng Sầu Bóng Đổ Trăng Soi_ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Hẹn Hò Trống Vắng
  • Nguyệt Cầm
  • Chuyện Năm Xa Nhà
  • Chỉ Chờ Ngày Phán Xét Cuối Cùng Mới Biết ...
  • * Niềm Nhớ Quê Hương *
  • Bức Tranh Quê Hương
  • Về Với Đồng Tháp
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 185
  • Ai Ca
  • Vịnh Tôm Tích
Nhà thơ bạn muốn xem
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
©2025 - CungThuGian.com