Nghiêng Ngả Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

NGHIÊNG NGẢ THỜI GIAN
Bao nhiêu năm rồi em chạy trốn anh
Khi chiếc lá lìa cành rưng rưng khóc
Thời gian trôi mau như là cơn lốc
Trót thương ta cô độc cạnh vườn trần

Con nhền nhện giăng giăng những sợi tơ
Phủ kín hết đôi bờ mơ mộng đẹp
Trái tim em mở ra rồi vội khép
Bức tranh yêu dọn dẹp tự kiếp nào?

Những ân tình xin trả hết trăng sao!
Đoạn gấp khúc vời đau vào thế kỉ
Những gam màu chìm sâu vào vô vị
Nhấp nhổm lòng phật ý ai với ai?

Chân trời thời mòn mỏi cánh chim bay
Thương là thương đám mây sầu lẻ bóng
Tâm hồn anh chênh vênh và trống rỗng
Xót xa đưa bé bỏng những dại khờ

Chiều đìu hiu ôm lạnh lẽo xác xơ
Những kỉ niệm hong hơ đà vụt tắt
Chiếc bánh tình yêu gói không được chặt
Kiếp thở than đánh mất vạn linh hồn

Ước mơ gì nắm mười ngón tay thon?
Trông đôi mắt xoe tròn , môi tình tứ
Thời tuổi ngọc giẫm đôi chân quá khứ
Vòng tay nào do dự bóng thời gian?
Ngày 30/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized