Nghĩa Địa ..tình

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Thành phố này không em
Chỉ có trăng không đèn
Xác cuộc tình lưu lại
Nhưng không có tình em

Thành phố rất lặng yên
Chỉ tình anh với đêm
Gọi tên em rất khẽ
Như ma gọi linh hồn

Nghĩa địa chôn tháng năm
Vùi sâu luôn nhớ thương
Vì tấc lòng cạn choẹt
Không chứa nổi ấm nồng

Bia mộ những cuộc tình
Giống nhau như dãy phố
Chẳng ghi gì lên cả
Ghi gì? Chẳng làm gì.

Thương, lời thương trao đi
Thời gian phai màu nhớ
Lòng ta thì vẫn vậy
Người khác xưa quá nhiều

Trên kia vẫn là trời
Sao vẫn sa mỗi tối
Hạnh phúc cùng ai đó
Biết vì người sóng đôi..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized