Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghe Tiếng 4

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Nghe tiếng hạt mưa lạnh lùng rơi
Chẳng thấy bóng ai nơi hiên ngoài
Lất phất hạt mưa đua nhau đổ
Kéo dài năm canh qua đêm rồi

Nghe tiếng hạt mưa thì thào rơi
Đêm nay đổ ngập cả lòng người
Nghe tiếng lòng rơi bao thương nhớ
Ngồi cầu trong mơ hiên bóng người

09.00 đêm 20.07.2017
nghe tiếng mưa đêm lòng sầu ơi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Nghe Tiếng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nghe Tiếng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nghe Tiếng 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nghe Tiếng 5 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nghe Tiếng Ai Khóc Thầm (Trần Minh Hiền)
  • Nghe Tiếng Chim Kêu (Giáp Việt)
  • Nghe Tiếng Cuốc Kêu (Phùng Quán)
  • Nghe Tiếng Cuốc Kêu (Hữu Thỉnh)
  • Nghe Tiếng Em Dịu Dàng (Trần Minh Hiền)
  • Nghe Tiếng Em Ngại Ngùng (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Mười Thương
  • Tìm Nắng
  • Nếu Vắng Em Rồi
  • Nỗi Lòng Người Dự Giờ
  • Còn Đó Áng Mây Xanh
  • Dự Cảm
  • Anh Đã...
  • Mãi Trọn Chữ Yêu
  • Tháng Mười - Quyến Rũ
  • Lục Bát Tháng 10
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
  • Cobeyeutho
  • Tịnh Nguyệt Vân
  • Hoa Băng Tuyết
  • Hồng Quế
  • Langdang
©2026 - CungThuGian.com