Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghệ Thuật Tối Thượng Của Người Thầy Là Đánh Thức Niềm Vui Trong Sự Diễn Đạt Và Tri Thức Sáng Tạo...

Tác giả: Mr.Smile

Thật kỳ diệu rằng sự tò mò vẫn sống sót sau giáo dục truyền thống
Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn là đức hạnh phô trương.
Mỗi người nên đi tìm điều vốn thế chứ không phải điều mình nghĩ là nên thế,
Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Như Là Cơn Gió Thoảng
  • Tâm Tư
  • Bé Ơi
  • Hôm Nay Anh Ấy Được Nghỉ Phép
  • Gọi Hồn Thương Để Hỏi
  • Đắm Say
  • Đá !!!!
  • Quà Biếu
  • Trơ Đá
  • + Đợi Chờ +
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
©2026 - CungThuGian.com