Nghe Hồn Đất Nước Than Van

Tác giả: Phạm Đức Toản

NGHE HỒN ĐẤT NƯỚC THAN VAN

Tìm trong khúc hát dân ca
Tình non nghĩa nước thiết tha mặn nồng
Thương hoài thương lắm núi sông
Bốn ngàn năm giống Lạc Hồng vẻ vang

Tìm trong cổ tích vầng trăng
Ngàn xưa đất Việt trầm thăng một thời
Bình Ngô Đại Cáo lệ rơi
Hồn thơ Nguyễn Trãi vẫn ngời sáng trong

Việt Nam ơi giống Tiên Rồng
Xót xa căm hận Biển Đông máu trào
Tiếng than oan vọng trời cao
Rừng tàn biển chết lỗi nào tại dân

Oán hờn bao kẻ bất nhân
Những loài sâu mọt đục thân nước nhà
Miền Trung khói lửa can qua
Nay thêm thảm hoạ Fomosa xót đời.

Dân lành than vãn nơi nơi
Lòng người đã mất tin thời được ai
Thức lâu đã biết đêm dài
Về đâu đất nước tương lai mịt mờ

Còn nghe phảng phất hồn thơ
Một thời oanh liệt bóng cờ vàng son
Vọng lời thiên cổ núi non
Hồn thiêng dân tộc có còn hiển linh

Hỏi trời sao vẫn lặng thinh!
Hỏi quan quyền có vị tình vị tha?
Hỏi đâu như đất nước nhà
Nỗi đau Quốc thể xót xa âm thầm

Ngẫm buồn thay kẻ vô tâm
Tình dân phai nhạt lạc lầm đeo mang
Trách ai bội bạc phũ phàng
Ngàn năm lịch sử bẽ bàng từ đây

Việt Nam ơi ngẫm mà cay
Mơ đêm khép lại mơ ngày đẹp hơn
Vơi đi những nỗi tủi hờn
Rạng danh đất Việt con Tiên cháu Rồng

PĐT/02/08/2016
Chưa phân loại
Uncategorized