Nghề Chèo Đò Đời.

Tác giả: Vuviethung

NGHỀ CHÈO ĐÒ ĐỜI.
Tôi đi chọn chuyến đò đời.
Vượt bao gian khó đưa người qua sông.
Mặc cho mưa nắng bảo giông.
Vững tay chèo chống qua sông an lành.

Lắm lần đò cũng chòng chành.
Dặn lòng cố gắng chớ đành buông xuôi.
Yêu thương lớp trẻ tìm vui.
Hết lòng dạy dổ nên người mai sau.

Tuổi thơ chỉ một chuyến tàu.
Bước lên là chắc mai nầy thành công.
Cô thầy chung một tấm lòng.
Quyết tâm gạn đục khơi trong xây đời.

Dòng sông con nước đầy vơi.
Đò thì vẫn đó còn người ra đi.
Chia tay trong buổi từ ly.
Mong cho các cháu vinh qui trở vế.

Nỗi lòng có chút tái tê
Chim bằng sãi cánh có về nữa không.
Đất trời biển rộng mênh mông.
Đường xa vạn dặm có lần lãng quên.

Lên bờ khách đã quên tên.
Đò thì vẫn đó chênh vênh lòng sấu .
Nước trôi, trôi mãi về đâu.
Thương con đò nhỏ một màu thủy chung.

Bóng chiều hiu hắt lạnh lùng.
Khó khăn vất vã vô cùng gian nan.
Mây trôi về tận cuối ngàn.
Con đò vẩn thế sang ngang đưa ngư
Chưa phân loại
Uncategorized