Ngày Xuân

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( lộc lư ngũ bộ )

Xuân về lạnh lẽo chỉ mình ta*
Dõi mắt buồn trông nỗi nhớ nhà
Ngõ vắng riêng ai sầu tủi hẩm
Rào thưa mỗi thiếp xót thân ngà
Dăm ngày quạnh quẽ hồn lơ chán
Mấy bữa âm thầm dạ thét la
Khó nhọc ôm ghì nơi viễn xứ
Đìu hiu khắc khoải mộng mơ à.

Thổn thức tim côi dưới nguyệt tà
Xuân về lạnh lẽo chỉ mình ta*
Hoài mơ hạnh phúc duyên nồng đượm
Vẫn ước niềm vui nghĩa thắm hòa
Gửi chút ân tình chan khúc nhạc
Trao nhiều nợ ái quyện lời ca
Ngàn câu hứa hẹn lòng luôn khắc
Sẽ giữ muôn đời nguyện thiết tha.

Bơ phờ lẻ bóng chốn trời xa
Nhạt nhẽo hồn yêu chẳng đậm đà
Nắng tỏa hanh hao tràn trí não
Xuân về lạnh lẽo chỉ mình ta*
Buồn vương lắng đọng bên thềm khách
Tủi vướng trào dâng ở hẻm nhà
Hạnh phúc đâu rồi tan vỡ mộng
Thương người khắc khoải quạnh lòng đa.

Nhớ lại ngày nao rất mặn mà
Nồng nàn dịu ngọt dẫu phương xa
Chờ mong trọn nghĩa hoài đằm thắm
Mộng ước tròn duyên chẳng lỡ là
Hạ tiễn êm đềm riêng mỗi hắn
Xuân về lạnh lẽo chỉ mình ta*
Thèm mơ những lúc ân nồng trỗi
Thích được cùng ai trọn mái nhà.

Âm thầm khắc khoải mộng chiều qua
Lặng lẽ đìu hiu khổ não nà
Ngớ ngẩn từng đêm hồn buốt chạnh
Mơ màng những tối dạ buồn nha
Vì thương cố giữ lòng xao xuyến
Bởi nhớ nên ghì miệng thiết tha
Hạnh phúc đâu còn tim vẫn bện
Xuân về lạnh lẽo chỉ mình ta*
24/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized