Ngày Xưa Thân Ái

Tác giả: Bạch-Loan

Ngày Xưa Thân Ái
(Tặng CTBL)
Anh đứng đó, bên trường xưa thân ái
Thương hàng sao từ đó đứng chơ vơ
Những cành cong thưa lá rũ bơ phờ
Chòm mây bạc thẫn thờ trôi theo gió
Ôi thân ái, mái trường yêu muôn thuở
Xanh màu rêu mái ngói cũ tiêu điều
Bức tường xưa loang lổ ngã xiêu xiêu
Lối đi cũ, cỏ buồn trơ lá úa

Ôi về đâu , kiêu sa tà áo lụa
Với hương thầm trên mái tóc nguyên trinh
Và long lanh ánh mắt thoáng vô tình
Và những bước rưng rưng lời nguyện nhỏ
Ôi cánh cổng ngày nao ai bỡ ngỡ
Ai thẫn thờ nhìn mãi dáng ai đi
Tiếng guốc vang rạo rực bước xuân thì
Làn tóc xỏa thướt tha bờ vai mộng
Ôi thân ái bay bay tà áo mỏng
Em đi rồi hoa bướm đứng ngẩn ngơ
Đường anh về cây cỏ bỗng bơ vơ
Ai đánh mất lời thề trên lá cỏ
Ôi thân ái nụ cười hoa hé nở
Mộng bờ môi, rạng rỡ nét mi dài
Một nụ cười hồn mở rộng bằng hai
Trong ánh mắt, đôi lòng nghe bỡ ngỡ

Đi về đâu? Hỡi người tình muôn thuở
Con đường xưa nhung nhớ dáng hoa đi
Sỏi đá xanh hoài vọng bước chân về
Hoa sao mãi bay tìm vai áo cũ
Bay về đâu cánh chim màu sặc sỡ
Để sân trường vắng lặng đến hoang sơ
Anh quay về tìm lại những trang thơ
Viết dang dở ngày nao bên ghế đá
Bên hiên vắng, mộng mơ về cõi lạ
Có trăng thanh huyền mặc giữa canh khuya
Những bước chân từ dĩ vãng đi về
Em chợt đến mắt huyền mơ, diễm lệ!

Tàn cơn mộng bên sân trường hoang phế
Anh quay về lối cũ lá sao bay
Nghe giọt buồn rơi rụng xuống đôi vai
Nhớ từng bước của ngày xưa thân ái !

Bạch-Loan
Chưa phân loại
Uncategorized