Ngày Xưa Ta Khóc

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY XƯA,TA KHÓC
Ngày xưa ta khóc, xa người
Trăng tàn cuối phố, trăng hời hợt ru
Chạm vào áo mỏng mùa thu
Đọt sành khóm lá hu hu khóc thầm

“ Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ”
Ngày xưa ta khóc ai ngờ?
Nghìn năm một lẻ nằm phờ phạc râu

Bóng chiều hổn hển vườn cau
Rủi may số phận về đâu,đâu về?
Não nề, nặng gánh, não nề
Trông nhau nước mắt dầm dề cơn đau

Nỗi buồn khuếch tán luống rau
Quít làm cam chịu, mãng cầu kêu thương
Ngày xưa ta khóc, cuối đường
Đá nằm cô quạnh khiêm nhường xiết bao

Nao nao ,một thuở ,nao nao
Lòng ai xát muối cồn cào vương mang?
Cung đàn, lỡ nhịp, cung đàn
Lời ân tiếng ái treo giàn hoa khô
Ngày 21/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized